Liên quan đến vụ bác sĩ tắc trách, mẹ nguy kịch, con suýt tử vong: Người mẹ đã tử vong

Thứ sáu, 01/11/2013 13:32

(Cadn.com.vn) - Sau đúng 1 tuần chữa trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu-BVT.Ư Huế, chiều 31-10, chị Lê Thị Hoa đã tử vong.

Anh Huỳnh Viết Linh cho biết, sau khi lo hậu sự cho vợ, anh tiếp tục gõ cửa cơ quan chức năng để làm sáng tỏ vụ việc.

"Hỗ trợ" 20 triệu đồng…

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã đưa tin, chị Lê Thị Hoa (30 tuổi, trú Kiệt 36 Phạm Thị Liên, TP Huế, TT-Huế) bị SXH và được đưa đến Trung tâm Y tế TP Huế (Bệnh viện TP Huế) để chữa trị nhưng khi người nhà phát hiện, bệnh có dấu hiệu nặng nên đã 3 lần xin chuyển lên tuyến trên nhưng không được đồng ý.

Đến khi BV phát hiện bệnh đã quá nặng mới cho chuyển viện lên BVTƯ Huế thì lúc này tính mạng của bệnh nhân đã quá nguy kịch. Khoảng 15 giờ chiều 31-10, anh Huỳnh Viết Linh- chồng bệnh nhân (BN) Lê Thị Hoa cho biết, vợ anh đã trút hơi thở cuối cùng. Trước đó, lúc chị Hoa vẫn còn đang chữa trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu- BVT.Ư Huế, P.V có trao đổi qua điện thoại với ông Trần Quốc Hùng- BV TP Huế thì được biết, bệnh tình của chị Hoa vẫn rất nặng và đang tiếp tục được điều trị.

Ông Hùng nói, trước tình hình đó, BV rất quan tâm và có hỗ trợ về mặt tinh thần cũng như vật chất đối với BN. Tuy nhiên, khi P.V hỏi ông Hùng, BV đã hỗ trợ bao nhiêu thì ông Hùng không cung cấp.

Ngay sau đó, anh Huỳnh Viết Linh xác nhận, BV TP Huế có hỗ trợ cho gia đình anh số tiền 20 triệu đồng để lo chạy chữa cho vợ anh. Số tiền này được BV TP Huế đưa cho anh trai của anh Linh vào sáng 31-10. Sau đó, anh trai của anh Linh đem số tiền này lên BV đưa cho anh Linh thì anh Linh yêu cầu người nhà trả lại số tiền đó gấp cho BV. "Tui cần mạng sống của vợ, dù nhà tui rất khó khăn nhưng tui dứt khoát không nhận"- anh Linh nói.

Ngay sau đó, gia đình anh Linh đã trả số tiền đó lại cho BV cho dù ngày 30-10, khi BV thông báo chuẩn bị đóng tiền viện phí tạm ứng để lọc máu, anh Linh và người thân đã chạy vạy vay mượn khắp nơi mới được 5 triệu đồng... "Khi nghe các BS nói vợ em khó qua khỏi, sự sống rất mong manh, mọi người trong nhà cũng định vài ba ngày nữa, nếu diễn biến xấu sẽ đưa về nhà nhưng không ngờ vợ em ra đi quá đột ngột. Hai đứa con em cũng không thấy được mặt mẹ lần cuối..."- anh Linh  tức tưởi.

Trung tâm Y tế TP Huế- nơi BN Hoa nhập viện ban đầu và nhiều lần xin chuyển tuyến trên nhưng không được đồng ý. 

Đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc

Chiều 31-10, khi nghe chị Hoa đã tử vong, chuẩn bị đưa về nhà, rất nhiều người thân, bà con hàng xóm đến nhà chị dọn dẹp và che rạp, giúp đỡ gia đình lo hậu sự. Một cán bộ hưu trí- hàng xóm của chị Hoa gạt nước mắt, bức xúc nói: "Các BS thật quá đáng, nếu cháu Hoa được chuyển viện sớm theo nguyện vọng của người nhà thì mọi việc đã không đến nỗi như thế này. Bây giờ con mất mẹ, chồng mất vợ, thật cám cảnh".

Bà Nguyễn Thị Hậu- mẹ chồng của chị Hoa vừa đi mổ tim 2 lần về nhận được hung tin con dâu qua đời, cả người bủn rủn, đau đớn. "Hắn bán cơm hến, một ngày kiếm vài ba chục ngàn đồng. Còn chồng làm công nhân hàn hơi. Chắt chiu lắm, chúng nó mới nuôi đủ 2 đứa con nhỏ. Giờ đây, hắn chết rồi, hai đứa nhỏ lại mồ côi mẹ...". Theo nhiều người dân ở khu phố này, chị Hoa rất hiền lành, chăm chỉ và hiếu thảo.

Người thân và hàng xóm đang tập trung tại nhà chị Lê Thị Hoa để chờ xe đưa thi thể chị từ bệnh viện trở về.

Đến thời điểm này, anh Huỳnh Viết Linh- chồng chị Hoa vẫn khẳng định, nguyên nhân dẫn đến việc vợ anh tử vong là do các BS BV TP Huế không đồng ý cho vợ anh chuyển viện theo nguyện vọng gia đình. "Tui chứng kiến có 1 BS, mang bảng tên Th.s (tức là người phải có trình độ), hình như là Phó Giám đốc TTYT TP Huế khi thăm khám bệnh, khẳng định, bệnh của vợ tui, trung tâm sẽ điều trị được và bảo người nhà cứ yên tâm. Tui cũng như người nhà không hề hiểu về lĩnh vực y tế nên nghe BS nói như vậy nên yên tâm nhưng không ngờ..." - anh Linh nói trong đau đớn.

Theo người nhà chị Hoa, điều khiến gia đình chị bức xúc nhất là kể từ khi gia đình làm đơn gửi Sở Y tế TT-Huế phản ánh việc BV TP Huế không cho chị Hoa chuyển viện và việc BS của trung tâm này chẩn đoán sai bệnh khiến con trai chị Hoa là cháu Huỳnh Viết Minh Nhật suýt bị mổ nhầm, người của Sở Y tế TT-Huế vẫn chưa một lần về tiếp xúc với gia đình để tìm hiểu sự việc.

Được biết, gia đình anh Linh cũng đã có đơn gửi cơ quan điều tra CA tỉnh TT-Huế phản ánh về những việc làm tắc trách của BV TP Huế dẫn đến cái chết của chị Hoa.

Liên quan đến cái chết của BN Lê Thị Hoa, ông Hoàng Hữu Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế TT-Huế cho biết, sau khi nhận được đơn của gia đình bệnh nhân Hoa, Giám đốc Sở là ông Nguyễn Dung đã trực tiếp chỉ đạo Thanh tra Sở vào cuộc làm rõ.

Ông Nam nói ông chưa biết thông tin cụ thể về kết quả thanh tra vì ông đang đi công tác. P.V đã gọi điện cho ông Nguyễn Dung-Giám đốc Sở Y tế tỉnh TT-Huế nhưng ông Dung không bắt máy. Trước sự bức xúc của người nhà BN, đề nghị các ngành chức năng cần khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của BN Lê Thị Hoa.

Hải Lan